Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

IMGP0077-3913-1412653034.jpg


HOA TAM GIÁC MẠCH HÀ GIANG ...

Lơ thơ mầu sắc tơ mành
Điểm trang cùng với mầu xanh mơ hồ
Dặm ngàn là nét son tô
Mỗi phương giác đẹp cơ đồ gấm hoa
Hà Giang ngày ấy hôm qua
Cứ ong óc nhớ thiết tha phương trời
Giọt chiều từng sợi tơ rơi
Lung linh dáng nhỏ hồng phơi đằm đằm
Đi về nặng gót viếng thăm
Mầu sương khói ấy dấu dằm thời gian
Lách lau vương chặn nẻo đàng
Mầu xanh óng sắc chứa chan vơi đầy
Bên sườn núi dựng xanh cây
Vương triều tam giác mạch bay hơi nồng
Đan thanh mà rất phải không ?
Cái tình tự ấy núi sông tự giờ
Mây trời ôm kín giấc mơ
Để thềm xanh đắp bến bờ thiên nhiên
Gió lay xào xạc lụy phiền
Hoa tam giác mạch đưa chuyền nhụy theo
Đêm chờ đỉnh núi trăng treo
Chút hương phấn ấy trở chiều vào đêm
Song mờ dạ lữ ấm êm
Gió lay tiếng gọi mượt mềm hương đưa
Hôm qua như thể mới vừa
Hà Giang còn vẫn nhặt thưa âm vần
Hẹn thề bể ái nguồn ân
Đường lưu viễn nhớ những ngần ấy đây
Vòng tay giữ mãi vòng tay
Cuối đường phong nhụy tràn đầy hương thơ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]