Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

HOÀNG HÔN CỦA HUẾ . 

Trời ngả hoàng hôn rồi Huế ơi ! 
Cho ta tạm gởi một đôi lời 
Theo đường mây dạt về phương ấy 
Để nhẹ bên lòng để cạn vơi 

Mặt nước Hương Giang có phải như 
Bài thơ ngày cũ . Thế này ư ? 
Màu đèn ngọc bích vây thương nhớ ... 
Soi nhánh phượng gầy phút nhả tơ 

Trời cũng vần mây để gợi nhìn 
Chiếc cầu im lặng nước như in 
Hoàng hôn hoài cổ lòng se lại 
Mà tứ thơ đầy sắc thủy tinh .
Hình ảnh

HOÀNG HÔN KÉO LƯỚI 

Hoàng hôn lãng đãng bóng tà huy 
Mặt nước lăn tăn bước sóng đi 
Ghi lại cái màu trời tuyệt tác 
Tình thơ không thể bỏ lời ghi 

Tà dương cắt nét bóng ngư thuyền 
Kéo lưới vào chiều lúc chính chuyên 
Ước mơ đầy ắp loang theo sóng 
Để lúc quay về nặng thủy nguyên .

MÂY MỠ GÀ 

Trên nền mây điểm đẹp trời xanh 
Bóng những cây in trơ lá cành 
Dìu dặt đường tơ vào gót bước 
Để thơ lai láng phím tơ mành 

Đường qua biết mấy những phong quang 
Ánh mắt nhàn du cuối chặng đàng 
Gom hết vào trong trang ký ức 
Để ngày mai nặng một hành trang .

ĐỐT RANH GIỚI . 

Cách mấy quan san cách múi giờ 
Mà dừng chân lại vẽ trang thơ 
Sắc da mầu tóc và ngôn ngữ 
Lùi lại phía sau dựng cuộc cờ 

Hai cành đời nguyên rất khác nhau 
Mà gần gũi lắm . Bỏ đằng sau . 
Để chung nhận diện chung niềm cảm 
Thêm thiếu bớt thừa . Xóa nỗi đau ! 

Im lặng mà như đang thét gào 
Sóng trùng rộn rã vỗ ngàn sao 
Cái tâm nhân thiện như bày tỏ ... 
Giữa buổi bon chen ý cuộn trào .


This image has been resized. The original image is 2108 x 2812.

CAU HOÀNG HÔN . 

Im lặng như tờ giữa tịch dương 
Vân mồng biến thể sắc Nghê Thường 
Cau ơi ! ai bảo mà trơ trọi 
Giữa cõi trời riêng một nhớ thương 

Cổ tích chưa vơi chuyện bấy giờ 
Để lòng lắng lại một hoài mơ : 
Ngày kia hội tụ dây trầu lạt 
Quyện lấy vươn lên thỏa ý chờ. 

Tiếng gió như đang phẩy nghẹn ngào 
Cho lòng ghẻ lạnh giữa lao xao 
Chiều ơi ! đốt lửa đêm lên nhé 
Cho ấm buồng tim kia của cau .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]