Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016



NẮNG MAI NHÒA CÔN ĐẢO ...

Mấy ngày ở giữa ngàn khơi
Gió nghe sùi sụt nín lời không gian
Mây cao dệt sợi tơ loan
Nắng mùa thu mới âm vang trăng thề
Ấm nồng những giấc hoang mê
Chân mây ngõ hạnh lối về vọng ru
Biển ngày cạn sóng phiêu du
Ngọn đồi nhuộm nắng thần nhu vô thường
Lượn bay của gió sợi sương
Nhạt mờ không rõ vần dương la đà
Trong mây lãng đãng dặm xa
Nhịp cầu se lạnh đi qua biển mùa
Thuyền bơi quậy nước lua khua
Vỗ thềm cát sóng cợt đùa dư âm .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]