Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016



BIỂN NẰM IM TRONG NẮNG ...

Nằm trong thao thức một thời gian
Vùng dậy sau ngày sử chuyển trang
Tháo gỡ lụy phiền và uất nghẹn
Đổi màu xanh của thuở đăng quang

Xanh thêm sắc núi lẳng khung trời
Thu nắng rọi mềm giọt sợi rơi
Góc cạnh triền non lay động gió
Xạc xào âm vọng đến muôn nơi

Êm đềm nước biển nhạt màu xanh
Từng cánh cung ôm sóng vỗ gành
Nắng ngả bóng râm trên sắc cát
Dặt dìu gót bước giáp tròn canh

Mây trời luyến kết thảm tơ hoa
Sợi nắng thu theo gởi lụa là
Trong vắt không gian nhìn tận cuối
Cánh buồm lữ thứ dõi ngàn xa

Chân non lãng đãng dáng hình đang
Di trú từ đâu lặng khẽ khàng
Chấm phá chân dung thời thịnh trị
Cái miền đã nặng gánh quan san ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]