Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Mê hoặc con đường rượu vang vùng Alsace

CÒN THOẢNG HƯƠNG NHO ...

Ở đó trăm năm đã ấm nồng
Hương nho ánh lửa đỏ tươi hồng
Lũy thành cung điện và tư tưởng
Làm rộn lòng mình anh nhớ không ?

Lò sưởi mùa đông của thuở nào
Men lòng giao cảm gửi lao xao
Hương nồng khai vị bên song nhạn
Ánh mắt tình yêu đắm cuộn trào

Giờ nắng vàng bay nhuộm sắc xanh
Giàn nho nõn mượt nhạt buông mành
Khẽ khàng tiếng gió bay vào khảm
Lay động hồn thơ em với anh

Nóc ngói son bên nóc giáo đường
Cây xanh nương rẫy dệt tơ vương
Nếp hằn tần tảo ươm trong nắng
Mình bước song hành cập bến tương

Cái lối đi mòn gót bước xưa
Lặp lên giai điệu thoảng như vừa
Ven bờ cỏ trải xanh màu nắng
Gom hết vào thơ theo gió mùa .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]