Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016



LẶNG ĐỨNG BÊN HỒ ...

Dáng đứng cổ phong thuở tạ từ
Bên dòng nước chảy lắng chân như
Sần sùi dâu bể phai năm tháng
Tầng bậc không gian ghép thực hư

Nắng rọi qua mành lấp lánh sao
Theo dòng nước lạnh gió chiêm bao
Lằn trôi nhàu nát màu tơ sợi
Cùng với nắng rong tứ cuộn trào

Lối cỏ nhạt nhòa của bước chân
Thời gian dấu ấn rõ trong ngần
Bóng cây râm mát ôm nguồn cội
Để lại khôn nguôi mấy bậc tầng

Từng chuỗi màu xanh liễu rũ tơ
Xôn xao theo gió vỗ xanh bờ
Tơ đàn cổ lũy bay từng nốt
Âm vận cơ hồ nhạc phổ thơ

Mình lại ngồi nghe nước gợn hồ
Bên kia vang vọng gió lô xô
Thổi qua mặt nước xanh dao động
Khoan nhặt tình thơ giữa lộ đồ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]