Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016



NẮNG MỚI RỌI THẢO NGUYÊN ...

Sợi ngọc bình minh xóa bụi hồ
Vắt trong phong cảnh khắc thiền vô
Màu xanh nơi ấy đang pha ngọc
Như thể ai đang vẽ lữ đồ

Ở dưới sườn đồi xanh thẳm xanh
Trải dài tầng bậc phút an lành
Trên cao đỉnh vắng mây tần tảo
Hong nắng mai về sợi mỏng manh

Lặng im như để kéo dòng trôi
Cho khách nhàn du rộn tiếng mời
Theo gót chân về nghe thổn thức
Giọt thầm sắc nắng rọi ngàn khơi

Màu sắc hoa cười đấy phải chăng ?
Đỏ , hồng , tím , trắng thoáng cung Hằng
Dường đang tơ sợi vào yên tĩnh
Nhụy vị ấm nồng gió trải giăng

Mình đứng bên nhau giao cảm tim
Nhịp trôi dồn dập lối đi tìm
Vào thơ vào để hồn trong sáng
Thanh thản đôi bờ vút cánh chim

Diễm tuyệt không gian cạn ý thơ
Thuyền trôi nồng ấm ấp ôm bờ
Ngút ngàn ý vị trong ngày mới
Em với anh cùng thỏa ước mơ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]