Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016



NẮNG SỚM BÂY GIỜ ...

Nát nhàu thềm cát rồi anh
Buổi mai lặng gió tàn canh đêm rồi
Rả rời khoảnh khắc thụy thôi
Giờ song hành bước dưới trời bình minh
Nước xao thềm cát hằng sinh
Vầng triêu dương gọi đường tình đêm qua
Chút sương thầm đọng vỡ òa
Tím se hồn lạnh tơ hoa cõi lòng
Tiếng dừa sợi tóc nắng hong
Khẽ khàng dao động vào trong cạn nguồn
Cuối chân mây nắng tơ buông
Nhạt mờ vân ảnh trào tuôn âm vần
Song hành trùng điệp gót chân
Hằn lên cát rối văn lân cơ hồ
Trải dài thềm biển sóng xô
Lối đi còn lại sự vô ngã hằn
Gởi hồn vào để nên chăng ?
Tình thơ bày tỏ cung Hằng đêm qua .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]