Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

24h khám phá rừng Bưng Thị hoang sơ ở Bình Thuận

HOANG SƠ VÀ VƯƠNG VÃI ...

Bụi bờ hoen đỏ sắc
Hoa cỏ thuở hoang sơ
Âm thầm và khuya khoắc
Cô đọng mẫu tình thơ

Lối đi xuyên gai góc
Men gót nắng chói chang
Bàn chân dường nặng nhọc
Mà nồng ấm tơ loan

Gió thì thầm lau sậy
Từng lượn lạc xa khơi
Như âm thầm nơi ấy
Từng nốt nhạc chơi vơi

Dừng gót chân cùng ngắm
Ở xa lắm ngoài kia
Biển ầm ào nổi sóng
Tơ lòng phút trao chia

Gom vào trong tầm mắt
Nồng ấm trọn vành môi
Ánh nắng soi trong vắt
Chuyển tải bao khúc nôi .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]