Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

24h khám phá rừng Bưng Thị hoang sơ ở Bình Thuận

NHÀU NÁT THỜI GIAN ...

Lạc loài vào giữa góc gai
Địa lan cô quạnh hình hài xa xôi
Mình về phiêu bạt dòng trôi
Nghe con nắng hạ mọc mời gót chân
Tự tình ghép vận phong vân
Buồng tim rạo rực những vần đắm say
Lộng trời lượn gió xa bay
Sợi tơ mái tóc màu mây sương nhòa
Nỗi lòng giao cảm thiết tha
Chân trời gởi gấm âm ba hẹn thề
Đơn sơ thanh đạm chân quê
Mà vời vợi cuộc men mê phương trời .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]