Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Khu cắm trại lãng mạn bên bãi biển Bình Thuận

NHỮNG ÁNH ĐÈN ĐÊM ...

Đêm về chút lạnh hơi sương 
Cập bờ bến mộng thụy tường buồng tim 
Hàng dương lay động nổi chìm 
Nền trời nhạt sắc lạnh im họa hoằn 
Bay cao ánh những ngọn đèn 
Sáng soi thềm cát dấu hằn bước chân 
Sóng ngàn ngoài ấy bậc tầng 
Thời gian trôi dạt gọi vần thơ trao 
Bên bờ biển tối cuộn trào 
Vòng tay tròn trĩnh lối vào phiêu du 
Không gian gieo rắc hoa cù 
Sợi tơ dấu cộng gió vù vù qua 
Cuối đời dệt lụa thêu hoa 
Bên bờ biển mặn giao hòa niềm riêng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]