Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Khuôn viên như vườn thượng uyển trong Dinh Bảo Đại

NHẠC NGỰA KỶ HỒI ...

Còn nghe tiếng vọng về Dinh
Song xa tứ mã dáng hình nhung trang
Lộng xanh dù tía vương đàn
Con đường lên dốc sang trang đã rồi
Nắng về màu hạ nồng ôi
Mà hương hòe quế tài bồi không gian
Dấu xưa còn buổi đăng quang
Vây thềm Cung điện những thang tầng mời
Bây giờ thông đứng ngàn khơi
Nắng soi gió thổi nghẹn lời chiêm bao
Màu hoa sắc cỏ vẫy chào
Thời gian chảy ngược lối vào sắc không
Mình về dõi mắt tầm trông
Vấy vương giọt sợi vun trồng tình thơ
Cài then đóng cửa ơ hờ
Mà đang lỏng khúc nhạc tơ gọi mùa ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]