Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Khu cắm trại lãng mạn bên bãi biển Bình Thuận

LAGI VÀ NẮNG SỚM ...

Bình minh mềm sắc biển Lagi 
Em với anh cùng một hướng đi 
Theo dọc vành đai thềm biển mộng 
Để nghe thanh thản cuộc từ khi 

Mình đi đã hết những mười phương 
Non nước quê nhà của cố hương 
Sông biển , núi non cùng thảo dã 
Đắp vần xây vận trải thành chương 

Hôm nay vừa tỉnh phút đêm qua 
Đã bước chân vào dệt gấm hoa 
Nghe biển gọi mời và réo gọi 
Đan theo từng khúc buổi giao hòa 

Ru cây trong nắng gió bình minh 
Nồng ấm làm sao khúc nhạc tình 
Nhắc lại men nồng trong giấc ngủ 
Khẽ khàng mà cũng rất lung linh 

Ngàn khơi vỗ sóng ngọn triều ơi ! 
Nắng trải giọt mềm khắp khắp nơi 
Cho gót song hành thêm ấm áp 
Tơ lòng chuyển tải nặng vành môi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]