Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016



BUỔI MAI SƯƠNG KHÓI ...

Mặt hồ sương khói điểm dung nhan
Để tứ thơ theo cuối dặm ngàn
Buổi sáng cao nguyên còn mãi ngủ
Im lìm réo rắt giọt tơ loan

Cội thông ru lạnh sợi sương mùa
Giọt nhỏ vào dòng lắng nhặt thưa
Bất chợt đi theo vào động mạch
Vào tim mình để gọi mây mưa

Đằng sau rộ sáng một không gian
Nóc của giáo đường cao chứa chan
Thế kỷ trôi qua bao ngóng đợi
Âm thầm vắng lặng mấy sang trang

Bóng thông vươn gió khẽ khàng ru
Từng nốt xa xưa lắng bụi mù
Se lạnh buổi mai cùng cảm nhận
Bên hồ yên ả rắc dòng thu

Đêm qua gởi gắm phố thành ơi !
Tiếng độc huyền kia rót cạn lời
Để mộng bây giờ còn lã chã
Song hành giây phút nét son đời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]