Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Báo Anh chọn Việt Nam là nơi hợp nhất để du lịch một mình

MỘT THOÁNG HẢI HÀNH ...

Nước nát nhàu lượn sóng
Gió thổi nhẹ vi vu
Cuộc hải hành vang vọng
Thủy động cơ khói mù

Dòng phù sa vạn thuở
Sẫm mờ ánh vầng dương
Lao xao và tở mở
Mở lối sóng cung đường

Bờ cây xanh xa vắng
Từng nhịp gió lung linh
Chút lòng nghe nằng nặng
Vây vướng giữa hành trình

Âm thầm vầng dương trốn
Vào mây trôi hoang mơ
Không gian đi trà trộn
Cùng se lạnh ỡm ờ

Khung trời chân chất ấy
Miền sông nước hương yêu
Tình thơ như bỗng thấy
Màu xanh quê diễm kiều .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]