
XỨ WALE MÀU XANH NGỌC ...
Màu xanh biển ngắt xứ Wale
Nắng trong vắt dệt ải đèo sắc xanh
Nổi trôi gót bước song hành
Đi theo gót gió lắng canh hương mùa
Thềm loang cát nước cợt đùa
Vỗ bờ lượn sóng nhặt thưa trắng màu
Dưới sườn bờ thửa cơ cầu
Cần lao nơi ấy hằn sâu bên bờ
Màu xanh loang đến nhạt mờ
Lặng im thảo khúc hoa thơ men tình
Xa xôi ước hẹn riêng mình
Vòng tay trao gởi hiên đình xứ Wale .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]