Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016



TRẮNG MÀU DÒNG THÁC ...

Màu trắng như là trắng của tim
Trải qua biết mấy dặm đường chim
Dừng chân lắng đọng nghe dòng nước
Tiếng của xa khơi mỏi mắt tìm

Ánh nắng ban mai rọi chiếu vào
Nõn màu trong vắt gió lao xao
Tiếng lòng có lẽ vương vào đó
Dù ở xa xôi ở chốn nào

Bóng của phong tùng cất dáng mây
Màu tơ óng ả gió đưa bày
Ấm nồng ở cuối chân mây đó
Mà giữa em anh cũng đắm say

Tiếng nước trắng màu cứ chảy xuôi
Bên thềm đá đứng dệt niềm vui
Đường xa vạn dặm mà gần lắm
Sắc của má hồng vị của môi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]