
CHIỀU MUỘN ĐỒNG VĂN ...
Ráng buổi chiều tà có phải chăng ?
Sương đà lãng đãng lạnh Đồng Văn
Bức tranh chấm phá thời hưng phục
Trải nhẹ mà thôi lớp bụi Hằng
Những đỉnh non cao đẫm trắng sương
Mỏi mòn biết mấy mối tơ vương
Vùng cao quê kiểng thơ Hàn . Mặc
Thắp sáng cung tiêu giấc Thịnh Đường
Còn thấy lối đi của bước chân
Trăm năm còn đó nét văn lân
Trầm hùng nốt nhạc đời dâu bể
Còn vẫn đan thêu hạt bụi trần
Cây cối tơ mành ướt hạt se
Gió ru bụi chuối rộn sau hè
Đêm nay nghe gió lay qua cửa
Mộng lữ phòng gieo rắc quế hòe
Tổng thể không gian trải nhọc nhằn
Thang tầng lay động lẫn bon chen
Gần như trong ấy mồ hôi vị
Loáng thoáng mùi hương ấy phải chăng ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]