Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016



TRÔI MÀU XANH LIỄU ...

Bên hồ có phải liễu như mi ?
Bạch Lạc Thiên ơi ! nhớ cố tri
Còn dáng phù dung đâu chửa thấy
Chạnh lòng xao xuyến thuở phân kỳ

Cành xuôi xanh mượt gió ru lay
Lẳng lặng không gian phút giải bày
Bên nước bên trời bên liễu mượt
Cảm giao khoảnh khắc nối vòng tay

Phía sau tiếp nối cũng màu xanh
Cung bậc tơ mềm khép uốn quanh
Có sắc tím màu vương vấy đó
Vỗ về cơn gió nắng long lanh

Dường như tiếng nước đợi dầm khua
Quãng vắng chờ trông để cợt đùa
Tiếng sóng đâu về tơ sợi dệt
Cạn nguồn thức dậy phút se sua

Nắng râm, dễ chịu tắm không gian
Thổn thức như là kim chỉ đan
Vào cuộc tình thơ đang mở ngỏ
Mặn lòng dìu dặt mối tơ loan

Ở đây chảy xiết một nguồn thơ
Bạch Lạc Thiên ơi ! mãi đợi chờ
Ghép vận đi vào văn học sử
Có ông đứng đó thỏa niềm mơ ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]