Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Khuôn viên như vườn thượng uyển trong Dinh Bảo Đại

NHỤY NẮNG GIAO MÙA ...

Tầng bậc này lặng lẽ 
Trải qua biết bao kỳ 
Dấu chân hằn quạnh quẽ 
Nhàu nát những lần đi 

Vẫn còn là vang vọng 
Âm thanh dẫn chương trình 
Những ngày dài mơ mộng 
Những châu lục hành tinh 

Nắng soi lên sáng chói 
Giữa ngày hạ ấm nồng 
Đường đi lên cạn lối 
Vào cõi nghe chân không 

Sắc màu hoa còn đó 
Cứ mòn mỏi nhả tơ 
Khẽ khàng vây sắc đỏ 
Bên thềm trôi lặng tờ 

Thông im lìm trong nắng 
Dưới trời dõi ngàn mây 
Tình thơ bừng trĩu nặng 
Một chút gì vơi đầy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]