Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Khuôn viên như vườn thượng uyển trong Dinh Bảo Đại

MÀU CỦA NẮNG NGÀN ...

Bồn hoa ở giữa hình tròn 
Tú cầu cẩm sắc nắng hôn hạ mùa 
Những cây chao bóng nghiêng đùa 
Lời thơ chấm phá mới vừa chợt nghe 
Sân thềm chút lạnh sương se 
Buổi mai còn đó quế hòe bay đi 
Tiếng cây rơi lá thầm thì 
Vương mang tình khúc lối đi ngày nào 
Cảnh xưa lòng bỗng cuộn trào 
Lối đi buổi trước đường vào hiện sinh 
Nghiêng chao hai mái hiên đình 
Hành trang du lữ thơ tình men yêu 
Bên thềm cung điện tương tiêu 
Rắc gieo từng sợi tơ thiều cùng nhau .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]