Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016



RẮC GIỌT NGÀN THÔNG ...

Thầm thì ngôn ngữ ngàn thông
Tiếng rơi sương lạnh tơ đồng tím se
Vầng dương nhỏ giọt xa nghe
Sợi tơ đan lạnh bộn bề núi non
Mình đi theo lối đường mòn
Nhìn qua thung lũng nét son dặm ngàn
Trải dài nhịp thở vương mang
Nắm tay chuyền ấm hồn loang giao mùa
Gió về lắng tiếng lua khua
Gót chân bung vỡ thêu thùa vận thơ
Cao nguyên khoảnh khắc giao mơ
Phố thành khuất bóng nắng mờ hình dung
Trong hồn loại bỏ đỉnh chung
Về nghe màu nắng tơ chùng cao nguyên .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]