Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Khuôn viên như vườn thượng uyển trong Dinh Bảo Đại

VƯỜN NẮNG ẤM NỒNG ...

Ngồi đây nghe nắng gọi triều
Hương cà phê cạn buổi chiều sắp qua
Nắng theo gió ấm bay là
Hôn lên đôi mái râm hoa sương màu
Tiếng thông rụng lá nát nhàu
Bên kia xanh sắc vó câu dễ chừng
Tiếng ngày xưa của rưng rưng
Gió lay từng đợt nghe từng sợi bay
Cung trời trên ấy trắng mây
Trong nền xanh ngọc đắm say vị nồng
Thềm xanh cỏ vướng tơ đồng
Gót chân còn lại bụi hồng phôi phai
Gởi lòng vào cuộc hôm mai
Để nghe trong ấy gót hài hôm qua .






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]