Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Cảnh sắc tuyệt đẹp của Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp

BÓNG CHIỀU TRÔI MẬT NGỌT ...

Chiều đi trôi sắc ân tình
Vào trang thơ ghép chúng mình hôm nay
Sương chiều mềm sợi loang bay
Nhuộm non màu núi phút say đắm hồn
Chặng dài giềng mối xóm thôn
Bóng cây mờ tỏ mỏi mòn dặm xa
Nước loang đồng trải hôm qua
Phẳng gương giữa buổi chiều tà huy soi
Bóng cây vương vấy lẻ loi
Dưới trời vân cẩu rạch ròi sợi cam
Dường như gieo rắc biển phàm
Tiếng tiêu đồng vọng ngọn nồm trung du
Hoàng hôn siết sợi tạc thù
Vào buồng tim vào hoang vu môi mềm
Lặng thầm riêng cõi anh em
Giọt đi mao mạch gợi niềm cảm giao .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]