Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016



HỒ NƯỚC ÂM THẦM ...

Lối đi hồ bán nguyệt
Ôm cồn cỏ non xanh
Nhịp cầu qua tha thiết
Ru hồn thơ em anh

Cổ lầu son mái ngói
Đứng đó đã bao lâu
Im lìm mà mời gọi
Dòng chảy hoài nông sâu

Nước hồ ru dệt gió
Dòng trôi cứ xô bờ
Cùng nhau ngồi ở đó
Giao cảm với niềm mơ

Bên kia là phố thị
Rộn rã những thanh âm
Màu xanh cây ở đấy
Gió ru nghe âm thầm

Thềm cỏ hanh hao sắc
Bên hồ nước Đồng Nai
Ngày về chơi Bảo Lộc
Lắng đọng chuyện hôm mai .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]