Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016



VƯƠN LÊN TỪ KHÔ KHỐC ...

Con đường cát ở đỉnh đồi
Tháng ngày khô khốc nắng nôi tháng ngày
Âm thầm bao ngọn gió bay
Qua miền cát trắng lắc lay bộn bề
Màu hoa vẫn rắc hương mê
Đỏ tươi màu áo hướng về lối xa
Lá xanh vương vấy mặn mà
Chiều cao quang hợp trải qua mấy mùa
Ngoài kia biển mặn cợt đùa
Lối đi của sóng lua khua vỗ bờ
Dưới trời mây sắc hoa mơ
Trải dài cuối nẻo nối bờ biển xanh
Ôm đồm khoảnh khắc mong manh
Ghép thơ dồn vận tơ mành hương hoa ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]