Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016



ĐƯỜNG VÀO HANG LÙNG KHÚY ...

Đồi kia ai đắp tự bao giờ 
Cái dáng nhân hòa cộng liễu mơ 
Cỏ mọc ấp ôm từ cổ lũy 
Mà nay còn đó chẳng phai mờ 

Dưới chân chấm phá giọt cần lao 
Bậc thửa phân ngôi cũng lúc nào ?
Màu đất bazan thầm giọt nhỏ 
Mồ hôi âm vọng giữa xôn xao 

Bên kia ẩn khuất dưới làn sương 
Mà cạn nguồn soi giấc mộng trường 
Của gót chân ngày qua dặm liễu 
Tơ mành thơ ghép cuộc uyên ương 

Qua truông gió lọt nhẹ nhàng ru 
Nắng trải lung linh gió thổi vù 
Nhỏ hẹp con đường xuyên quãng vắng 
Xuôi chiều nghe đệm khúc vi vu 

Bên nương bụi chuối lá ru tầu 
Tầm mắt chung nhìn để bảo nhau 
Qiê kiểng đan thanh mà ngọt mật 
Nhàn du loại bỏ những cơ cầu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]