Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016



MÀU XANH BIỂN ĐẢO CHƠI VƠI ...

Ngọn đồi cỏ mọc hong hao
Chân thềm đá dựng trải bao tháng ngày
Ngả nghiêng không có thẳng ngay
Kết nên đường nét men say quyện lòng
Nhuốm màu tuế nguyệt thiền không
Bên bờ biển đảo ru rong gót về
Màu xanh tự cổ hoang mê
Gió xua lượn sóng hẹn thề đầy vơi
Buổi mai nắng hạ mọc mời
Sáng màu mây trắng dưới trời nhạt xanh
Nghe lòng thanh thản mối manh
Trang thơ ghép vận liễu mành song đôi
Con thuyền nằm ở xa xôi
Bồng bềnh ngọn sóng dập dồi lắc chao
Buồng tim thảng hoặc cuộn trào
Không gian Phú Quốc vẫy chào tình thơ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]