Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016



MỘT GÓC LÀNG CÙ LẦN ...

Chết danh này của tha nhân
Mà tầm vô ngã trong ngần không gian
Đi vào theo vết dầu loang
Cách xa phố thị mấy trang thơ chờ
Bên đồi thông thuở mộng mơ
Bên hồ nước lắng dòng tơ thêu thùa
Bên đường hoa nở lua khua
Theo cơn gió lượn hạ mùa cao nguyên
Mấy lần về để se duyên
Cái màu quê nát đường truyền văn lân
Phòng im lặng gió bậc tầng
Thoảng nghe tiếng gọi Cù Lần xa khơi
Cạn nguồn những cuộc nổi trôi
Càng nghe sâu lắng tiếng mời mọc nhau .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]