Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016



HỒ BUỔI NẮNG RÂM ...

Phân ngôi một nhịp cầu tre
Từ lâu đã trải mưa hè nắng đông
Vẫn trong xanh sắc ngàn thông
Vào dòng phiên bản tơ đồng cõi riêng
Bên kia hồ của thiên nhiên
Vàng phai sắc ấy bưng biền ngày xưa
Bên bờ gieo rắc nhặt thưa
Lời thông muôn thuở cợt đùa viễn nhân
Rộn ràng bến đỗ văn lân
Sắc màu phương tiện cầm chân cuộc tình
Phút giây hòa nhập chúng mình
Cùng nồng ấm lắm hiên đình cảm giao
Tầm nhìn chuyên chở xiết bao
Em anh gởi trọn chung vào vòng tay .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]