Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016



ẤM NỒNG MÀU TÍM ...

Tím màu trong giữa mùa phơi hạ
Như có từng dòng nhụy vị hương
Bất chợt tơ lòng thơ bức phá
Như đang như có cũng như dường

Như dường ở đó từng giây phút
Lặng ngắm cùng nhau cạn ước mơ
Và cũng dặt dìu ru tuổi cuộc
Ghép vần giao cảm dệt tình thơ

Căn nhà ở đó hanh hao nắng
Và những phong rêu lẫn bụi hồ
Khoảnh khắc dòng trôi và vắng lặng
Những gì trao gởi để phân phô

Những cây trong nắng vi vu gió
Để nốt la bay dịu viễn mùa
Gởi gấm thầm thì vào ở đó
Tỏ bày nồng ấm cứ lua khua

Khu rừng bên cạnh im phăng phắc
Dấu kín ngôi nhà giữa thái an
Màu tím đưa hương vào cõi nhớ
Những ngày vào hạ rất huy hoàng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]