
VÀNG NẮNG BAN MAI ...
Con đường nước chảy đã hằn sâu
Qua những thời gian đã nhuộm màu
Đá sỏi xạc xào trong gót bước
Nắng mùa hạ trắng trải đồng thau
Sườn xanh màu cỏ sáng Tây Nguyên
Từng giọt sương loang giấc tịnh thiền
Chút lạnh vào lòng làm thức dậy
Tình thơ dòng chảy của tiền duyên
Thông xanh rải rác tắm màu sương
Gió lạc mơ hồ lượn tóc vương
Nắng rọi cành khô màu ảo giác
Khẽ khàng từng sợi dệt miên trường
Đỉnh trời cao trắng nắng hanh hong
Cái sắc yêu thương vướng nặng lòng
Giữa cảnh giữa tình giao cảm mộng
Chúng mình vui thỏa vút tầng không
Đôi chân theo nắng vượt cao đồi
Giây phút ấm nồng nghĩa thụy thôi
Ghép vận chung tình thơ hữu hạnh
Bao nhiêu chồng chất ngập phương trời .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]