Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016



ÁNH NẮNG SOI DÒNG ...

Ánh nắng rọi vào thức cảnh quan 
Một ghi lằn mốc một giang san 
Mà không chùn gót chân rong ruổi 
Để ghép tình thơ suốt chặng đàng 

Nồng ấm dòng tơ nắng dệt vần 
Thả hồn vào thác để thi nhân 
Từ tim vực dậy bao niềm cảm 
Gởi gấm cùng nhau những sắc ngần 

Tiếng động rừng ru vẳng điệu khèn 
Vỗ bờ âm khúc kéo tơ giăng 
Nỗi niềm sơn nữ gieo hoài cổ 
Lay động bậc thềm không nói năng 

Cùng lội qua dòng suối nắng reo 
Lạnh se gót bước ấm hương yêu 
Gió vờn bay mái sương kề cận 
Dấu cộng sợi tơ rối chỉ thiều 

Và ở ngất cao đỉnh mặt trời 
Sáng soi khuôn mặt rõ đường ngôi 
Những ngày vui thỏa Lào lân Quốc 
Xiết chặt vòng tay ấm chỗ ngồi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]