Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016



NHƯ TRANH ĐÔNG HỒ ...

Giấc mơ xưa ngày ấy
Làm mục tử ruộng đồng
Sớm tắm gội nắng hồng
Chiều hoàng hôn thổi sáo

Nét dịu mềm dung mạo
Mái tóc nắng rong chiều
Nón lá rách tiêu điều
Gió trời ru dìu dặt

Bàn tay và ánh mắt
Theo đuổi với cung trầm
Ngồi khúc cây trăm năm
Nhạt nhòa màu nắng đổ

Con trâu vừa nhai cỏ
Vừa nghe ngóng cung đàn
Buổi nắng rót hong vàng
Trên quê nghèo rơm rạ

Thềm cỏ vươn bức phá
Một giai điệu mặn nồng
Anh có thấy gì không ?
Từng nốt la khoan nhặt .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]