Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Khuôn viên như vườn thượng uyển trong Dinh Bảo Đại

Ở ĐÓ MỘT THỜI ...

Chỉ còn trầm mặc trong trang
Cổ thư hay cổ tập san lặng thầm
Ngày về ánh nắng râm râm
Chữ Tây Phương rọi vào tầm mắt nghe
Vẫn là màu sắc tím se
Cứ như len lén ngại e vào hồn
Cổng vào chút thuở vàng son
Đường cong văn vẻ mỏi mòn thời gian
Tạ từ cái buổi y quan
Màu hoa tím sắc hương loang ảo mờ
Đường tình yêu dệt tình thơ
Nổi trôi đồng cảm vào bờ tim yêu
Lặng thầm rót nhẹ hoang liêu
Phai màu nắng với cung triều xa xưa .





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]