Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016



SUỐI LƯƠNG ...

Vừa xuống chân đèo từ Huế vô
Xe dừng gót bước vẳng vi lô
Lách len cây lá ngàn Liên Chiểu
Đến suối Lương chung rửa bụi hồ

Rõ thật hoang sơ một quãng trời
Ngại ngùng xen lẫn những đầy vơi
Trầm mình vào nước hồn du mộng
Giao cảm làn da phút nín lời

Thỉnh thoảng nghe từng lượn gió qua
Như đang gởi gấm những hương hoa
Bên hòn đá nắng bên dòng suối
Từng giọt tình thơ ru thiết tha

Lau lách trăm năm trải vấy vương
Lạc loài bu bám đá miên trường
Màu xanh quê kiểng hong theo nắng
Điểm xuyết hồn trong gởi viễn phương

Đà Nẵng dưới kia một góc trời
Những ngày ấm lạnh biển ngàn khơi
Giờ lên rừng núi nghe dòng suối
Róc rách bao nhiêu những tiếng cười .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]