Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016



TRĂNG LẠNH THỦY TINH ...

Trăng bên kia lặng lẽ
Se lạnh với làn mây
Giọt sương thầm rơi khẽ
Tơ dệt lòng vướng vây

Ngàn sao khuya sũng ướt
Sương khí quyển thiên hà
Kéo chiều dài thườn thượt
Cuối chân trời dặm xa

Khẽ khàng bay tiếng lá
Lặng lẽ xé đường trăng
Giữa bậc thềm xa lạ
Gọi hương tình trao chăng ?

Mặt hồ khơi gió động
Dòng chảy sáng tơ mành
Bờ cỏ vương soi bóng
Của em và của anh

Bóng cây lay cành gió
In rõ nét trăng đêm
Gởi tâm hồn vào đó
Của anh và của em .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]