Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016



LAU LÁCH VÂY MƯA ...

Mưa bay rắc hạt tơ trời
Đọng trên lau lách ngọt lời ru xưa
Màu xanh rối lá đong đưa
Thì thầm tiếng vọng nhặt thưa vào hồn
Cùng về giữa buổi hoàng hôn
Giọt mưa mùa trái điểm son gót hài
Con thuyền máy nổ hôm mai
Kéo dòng nước chảy miệt mài trên sông
Bên kia cây lá thành đồng
Trăm năm giềng mối ấm nồng làng quê
Qua dòng đổ bến xưa nghe
Từ trong tâm thức lối về tình thơ
Xuyến xao gót bước bên bờ
Cảm giao tầm mắt giọt mờ sợi mưa ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]