Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016



SẮC CHIỀU VỀ MUỘN ...

Buổi chiều đã muộn màng ơi !
Màu đen sẫm nước chân trời vàng tơ
Mây vầng của thuở hoang sơ
Kỳ hình vân cẩu loang mơ nhạt nhòa
Sóng trào từ ở khơi xa
Ầm ào chìm nổi vỡ òa thanh âm
Không gian dừng lại nín câm
Nghe con gió thổi khúc cầm lỏng dây
Cuối ngày dệt giấc mơ say
Bên bờ biển mộng tơ bay men lòng
Đưởng về giây phút ruổi rong
Chốn xa diệu vợi đếm đong dặm ngàn
Biển trời khoảnh khắc giao hoan
Nhịp tim đồng vọng từng trang thơ tình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]