
NÚI SƯƠNG DỆT MỘNG ...
Núi đồi xanh thắm sắc
Lãng đãng làn sương bay
Không gian trôi vằng vặc
Trang thơ cùng giải bày
Màu nõn non sườn cỏ
Tơ sợi những sắc hoa
Li ti từng đài nhỏ
Rắc không gian mặn mà
Màu trời như cõi mộng
Giọt nắng trải chiêm bao
Đám mây trôi lay động
Hai buồng tim cuộn trào
Vầng dương ở xa lắm
Tròn nhỏ rắc màu non
Gởi thơ vào cùng tận
Thanh thản vị men nồng
Phút giây đang dừng lại
Chấm phá nét thiên thâu
Song hành miền quan tái
Nghiêng chung hai mái đầu .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]