
DÒNG KÊNH TRÔI YÊN Ả ...
Dòng kênh yên lặng trải phù sa
Không biết đi còn mấy dặm xa
Mà sắc ấm nồng trôi lặng lẽ
Cơ hồ trĩu nặng những âm ba
Âm ba của một cuộc du hành
Về với quê nghèo vẽ nốt tranh
Có giọt hôn nồng thơm nhụy vị
Men tình giao cảm buổi em anh
Bờ xanh màu cỏ của trăm năm
Còn thấm giọt sương nhỏ ướt đằm
Bên một lối đi mòn cổ tích
Song hành gót bước nặng xa xăm
Gần như đồng ruộng sắp căng tròn
Hạt gié ngày mùa rộ điểm son
Cái vị hương đồng sao lẩn khuất
Vào thơ ghép vận ấm tâm hồn
Bóng cây dáng của thuở ngày xưa
Tiếng trẻ chạy quanh bởn cợt đùa
Âm vọng xa khơi và thổn thức
Quê nghèo qua mấy độ đò đưa
Làng thôn trong ấy vẫn còn sương
Như dệt không gian giấc thụy tường
Để bút cảm giao qua nét chữ
Cuộn trào dòng chảy của yêu đương
Trời râm mây hạ sắc tơ mành
Trong suốt chiều dài gót yến anh
Yên lặng cơ hồ đang dẫn lối
Vào ngày tái hiện thuở xa xanh .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]