Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016



GIỌT NẮNG VẮT XANH ...

Vầng dương còn ở nơi nào đó
Mà rắc không gian những ngọc ngà
Rẽ quạt nắng trôi hồng phấn tỏ
Bày ra theo gió lụa tơ hoa

Trôi theo dòng suối màu xanh ngọc
Làm đẹp chao ơi buổi sáng này
Cái dáng lụa là hay gấm vóc
Âm thầm nhụy vị nặng vòng tay

Vô tình cây đứng đầy vơi sắc
Cũng sắc xanh kia phỉ thúy màu
Ánh nắng bình minh im lặng bặt
Dễ chừng níu kéo phút bên nhau

Nghe dòng suối chảy vo ve tiếng
Qua đá phong rêu chảy vỗ về
Cùng đứng bên bờ nghe biến chuyển
Nỗi lòng cùng với nhịp tim mê

Bên này sỏi đá ôm lăn lóc
Soi nắng gần như để có còn
Dòng nhạc ngày xưa đang rắc giọt
Hẹn thề một buổi đỏ vành son

Khẽ khàng tiếng gió ru êm ả
Mát dịu hồn thơ cuộc lữ hành
Nồng ấm vòng tay trên xứ lạ
Cạn nguồn giao cảm phải không anh ?

Không gian như vậy thơ như vậy
Trải mật qua môi phút tự tình
Cái đẹp dễ chừng qua mắt thấy
Trải hồn trong sáng giữa bình minh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]