Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Lâu đài cổ kính nơi giam cầm tuổi trẻ của Will Traynor

TỒN SINH LẶNG LẼ ...

Lâu đài im phăng phắc
Dòng chảy ngược thời gian
Âm thầm giấc mơ hoang
Qua tầm nhìn giao cảm

Nắng phai màu bụi bám
Tầng bậc của dòng trôi
Trải bao thế kỷ rồi
Hiên ngang và trầm mặc

Bên bờ hồ huyền hoặc
Sẫm màu nước cuộc cờ
Âm thầm viết lời thơ
Giữa một ngày nồng ấm

Tiếng gió từ xa lắm
Dìu dặt kéo ngang trời
Thì thầm qua vành môi
Cuộc tình nhiều hương mộng

Trời cao xanh lồng lộng
Phủ mây đỉnh lâu đài
Nét cổ kính kéo dài
Nhiều chu kỳ tồn đọng

Bóng cây xanh rung động
Từng nốt nhạc lặng thầm
Như hòa tấu thanh âm
Hôm nay và cổ điển

Tình thơ cài vương miện
Lên dòng chảy lâu đài
Để gót bước hôm mai
Song hành vào lối nhớ ...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]