Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Tuyến đường sắt tử thần ở Ecuador

ĐƯỜNG RAY HUYỀN SỬ ...

Xa xôi cách mấy ải đèo
Gót chân giao cảm vẫn theo bước về
Bên trời thách thức nhiêu khê
Đỉnh cao cái nắng vạn bề lao lung
Vẫn không chùn bước chân cùng
Để qua tầm mắt tao phùng thiên nhiên
Trắng trong hồn bỏ lụy phiền
Vòng tay nồng ấm một phiên khúc mùa
Theo đường cong gió qua cua
Đường ray huyền thoại cay chua bấy giờ
Để còn được ghép tình thơ
Được nghe gió thổi mát bờ môi hôn
Và cùng thanh thản tâm hồn
Nhìn sườn cỏ vướng màu non xanh mềm
Ngắm trời mây trắng nhẹ êm
Ôm sườn non đứng trong nền trời xanh
Lưng trời gõ nhịp em anh
Dặm xa bung vỡ lũy thành sắt son .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]