Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016



SẮC MÀU XỨ NGHỆ ...

Con đường cong nắng trong veo
Màu xanh của cỏ bên đèo núi xanh
Lách lau đan đác tơ mành
Vươn lên thềm đá truông gành nắng phơi
Nhạt sương rắc nhẹ bên trời
Không gian cửa khẩu mọc mời lặng se
Lặng im vây kín bộn bề
Chỉ còn rót nhẹ phút mê mẩn đầy
Đường qua xứ Nghệ là đây
Trải dài màu sắc làm say đắm hồn
Con đường dẫn lối mỏi mòn
Song hành gót bước sắt son hương tình .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]