Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Hòn đảo Robinson của Phú Yên

LÃNG ĐÃNG CẦN CÂU ...

Giây phút ngồi cầm cần thả câu
Bên bờ đá nhuộm nắng phai màu
Để gieo tâm tưởng ru hồn Lã
Trải nghiệm dòng tơ vẹn trước sau

Dưới nước trong veo đá cuội nằm
Dễ chừng đã ngót mấy trăm năm
Rong rêu vây vướng mờ dung mạo
Dưới nắng phôi phai sũng ướt đằm

Nghe gió ngàn khơi ấm cuộc tình
Lao xao dòng nước sự tồn sinh
Động cơ âm ỉ mà khoan nhặt
Cần động trên tay giật tử sinh

Bắt thả dòng đưa để ấm nhau
Tình yêu lặp lại thuở ban đầu
Nắng soi gió thổi vành môi mặn
Cuối cuộc đời đang thắm sắc màu

Chỉ có đơn sơ giây phút thôi
Cù lao ấm lạnh ở bên trời
Biết rằng khó kiếm mà bung vỡ
Bốn mắt tầm nhìn rộn biển khơi .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]