Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Hình ảnh

YÊN TỬ 
Mờ tỏ trong sương Yên Tử ơi ! 
Dáng xưa còn đọng ở trong Người 
Bàn chân phổ độ rơi từng nhịp ... 
_ Khép cánh màn loan vượt dặm khơi - 

Ngọn núi bên kia lá trúc bay 
Cho thêm phong độ buổi ngàn mây 
Nỗi niềm tiết tháo xưa còn lại 
Trong tiếng chuông chùa vương đến nay !
MIỀN SƠN CƯỚC 
Ánh nắng nhuộm vàng sơn cước ơi ! 
Hong lên đá cụm đứng chơi vơi 
Khóm tre xanh mướt trên triền núi 
Lặng lẽ không nghe một tiếng người 

Có mái nhà tranh trong nắng phơi 
Trập trùng bên ấy núi xa khơi 
Loang màu mây trắng bên trời vắng 
Đồng lúa đơm bông hứa hẹn đời .
ĐẠI NAM LẠC CẢNH . 
Những mái cong lên vươn rất cao 
Bóng cây trong nắng gió lao xao 
Mây trời đùn bóng khoe màu trắng 
Dòng nước trong veo rẽ lối vào 

Ừ ! phải là đây của Đại Nam ? 
Một khu lạc cảnh đã bao gồm : 
Hồn thiêng dân tộc và sông núi 
Gõ thức trong ai những mỏi mòn .
Hình ảnh

HỒ THU 
Trong vắt trời thu nhuộm mặt hồ 
Lá thu vàng vọt rải quanh co ... 
Lối mòn yên ắng vàng màu nắng 
Cây đứng trầm tư cõi lặng tờ 

Gợn sóng lăn tăn đùa với nước 
Nổi trôi trên ấy phút giây mơ ... 
Dưới tầm đôi mắt như huyền ảo 
Hồn bỗng trào lên những tứ thơ
Hình ảnh


SUỐI THU 
Phản chiếu nước dòng suối điểm thu 
Những hòn đá đứng nước êm ru 
Lá vàng từng chiếc rơi trên ấy 
Dưới bóng cây in chói mặt hồ 

Rộn rã bên lòng thu của xưa 
Lắng nghe những tiếng gió rong lùa 
Hồn ai gởi lại vào trong gió ? 
Đôi mắt bây giờ đang điểm qua .
Hình ảnh

SUỐI TIÊN - NGÀY NHÀ GIÁO . 
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 
Suối Tiên mình đến tham quan một ngày 
Nắng mùa rực rỡ hôm nay 
Trên đồi thông , gió giải bày tình thơ 
Mình nhìn xuống ... khách đi qua 
Tuổi đời đủ lứa ... thật là vui thay 
Trời cao kéo những vần mây 
Của màu trắng ấy xa bay về ngàn 
Thông reo đùa dưới nắng vàng 
Chúng mình hai đứa gieo vần cùng nhau 
Mái đầu sương đã xóa màu 
Mà tình yêu lại thâm sâu bây giờ 
Để rồi cho những vần thơ ... 
Mượt mà dấu ái để mơ đêm về 
Bên em ngày tháng hẹn thề 
Đường đi dã ngoại đường về ghép thơ 
Nhớ hồi sáng ... thích lắm cơ 
Thuyền bay , phi ngựa thật là vui ghê ! 
Cối xay thần gió đê mê 
Lên cao nhìn xuống bốn bề gần xa ... 
Vòng quanh xe lửa thật là 
Biết bao thú vị mà ta hưởng nhàn 
Đã ngừng gót bước thời gian 
Chỉ còn lại những muôn ngàn đắm say 
Tình thơ viết lại nơi này 
Nhân ngày Nhà giáo tràn đầy niềm tin .










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]