Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Hình ảnh

NHÌN LẠI CHIẾC CẦU . 
Ôi chiếc cầu xưa một độ xưa 
Mang theo gót bước kể sao vừa 
Phượng đang hoài cổ bài thơ nón 
Và chiếc áo tà trắng gió đưa 
 
Một chiếc thuyền nan thả giữa dòng 
Nước ngừng dòng chảy một màu trong 
Dùng dằng một buổi thơ ai đó 
Để lại Hương Giang những nhớ mong
MỘT GÓC HẠ LONG . 
Buồm dơi lặng gió in dòng nước 
Để biển trầm tư giữa quãng trời 
Vách đá xanh cây như vẫy gọi 
Hạ Long cứ đẹp mãi cho đời .
BUỔI SÁNG ĐÀ LẠT . 
Sương mù phảng phất những làn mơ 
Thông đứng lặng im gọi mặt hồ 
Trong nắng dịu êm mùa lá rụng 
Cảm lòng du khách nhả hồn thơ .
Hình ảnh

ĐẠI NAM LẠC CẢNH . 
Đại Nam Lạc Cảnh bao giờ thế ? 
Giữa một thời củi quế gạo châu 
Thời gian biết chảy về đâu ? 
Mà sao đọng lại một màu quan san ! 

Nào chùa miếu đăng đàn một buổi 
Nào biển khơi non núi hoang sơ 
Sử trang chói lọi cuộc cờ 
Giờ cô đọng lại một bờ viên chu 

Khách nhàn lãm vọng ru lời mẹ 
Quê hương mình nét vẽ dáng tranh 
Ngàn năm văn hiến gom thành 
Chiều dài Tổ quốc để dành nơi đây .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]