Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Ngắm cảnh mùa thu đẹp như tranh - 4

THOÁNG NẮNG THU BAY ...

Ánh nắng thu ơi ! mãi lặng thầm
Như dường dìu dặt của ngàn năm
Khẽ khàng những tiếng thu tan vỡ
Vào giữa tâm hồn bao nín câm

Sườn núi rong rêu nếp dấu hằn
Mà còn trong ấy trắng mầu băng
Nắng soi tần tảo mầu vàng nhớ
Em với anh thầm - không nói năng !

Và bóng rừng nằm thiêm thiếp cây
Nắng hôn từng mảng để vơi đầy
Sự im lặng quá hoang sơ quá
Đáy nước chìm vào sương khói bay

Có những mô hình dao động thu
Cũng trong đáy nước thoáng hư phù
Cái mầu xanh mỏng hoang sơ ấy
Gợi lại em anh phút lãng du

Có phải thềm hiên của hẹn hò
Thu mùa dát mỏng nét phong nho
Chút yêu gởi lại loang từng sợi
Hai trái tim nồng nhịp đếm đo

Cũng gởi trời thu một nỗi niềm
Cuối đường nhân thế lặng đường chim
Mà trong tình tự lò hương cũ
Thức dậy trong vòng tay cổ kim

Tầng bậc vàng son chắp cánh ngày
Nắng vàng thu nhuộm vị men say
Lung linh đôi mái mầu sương xóa
Mà rất êm đềm giữa sáng nay .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]