Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Những lùm cây xinh xắn bất chợt xuất hiện vô tình trở thành điểm dừng chân của du khách giữa tiết trời nóng nực.

BUỔI SÁNG THẢO NGUYÊN ...

Giữa thảo nguyên trong mùa hăng hắc nắng
Những gót chân du lữ hẹn nhau về
Giữa cạn nguồn du khảo với đam mê
Còn dìu dặt những thang tầng dấu ái

Cây xòe tàng phủ mầu non cỏ dại
Vi vu bay tiếng gió vỗ ru bờ
Ở cuối trời bóng núi ngập trong mơ
Lãng bạt mây giăng khung trời lồng lộng

Sự im lặng như dường không cuộc sống
Chỉ đong đưa khoan nhặt sợi mây trời
Khắc nghiệt mầu nắng gắt gió đưa trôi
Dừng gót bước để đổi trao ngôn ngữ

Vó câu cũng trên cỏ non chinh lữ
Giao cái nhìn giờ tạm gác yên cương
Giữa không gian hứa hẹn một cung đường
Hun hút gió về chân trời dịu vợi

Phong cảnh phơi bày trong tầm tay với
Gió rì rào lay động lá cây bay
Vào không gian của buổi sáng hôm nay
Ở xa lắm mà hoang vu thơ mộng ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]